Việt Nam đã trãi qua nhiều thời đại, nhưng chưa bao giờ lại thảm bại đến tồi tàn như thời điểm "Đấu Tố" tại miền Bắc khi xưa, và rồi bây giờ lịch sử lại một lần nữa ghi tải những chuyện thương tâm khắp nơi trên đất Việt. Khi CS nắm quyền thì người dân mất tất cả. Mất tài sản cá nhân, mất lương tri và mất luôn cả nhân tính. Đây không phải chỉ là lời phiếm diện, trên sự thật mọi việc đều đã chứng minh được con người trong thời CS là như thế nào. Nguyên nhân nào gây nên cớ sự như vậy?
Văn hóa, giáo dục, trí thức, nhân phẩm, suy nghĩ cũng như hiểu biết của người Việt đi đến mức đồi trụy khó ngờ được. Những chuyện cướp của, giết người, lường gạt, hiếp dâm v.vv. Không biết từ khi nào những tệ nạn này trở thành chuyện thường nhật. Người dân nghe và thấy mỗi ngày, và bỗng dưng nó không còn là chuyện quan trọng trong đời ống hàng ngày nữa, bởi vì nó quá.....bình thường. Điều này phản ảnh được sự vô cảm của con người hiện nay. Thêm một vài thập niên nữa, khi mà cái rễ CS đâm sâu thêm vào trong ký ức của người Việt thì lúc đó tình cảnh sẽ còn khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều. Việt Nam rồi sẽ về đâu? Dân tộc Việt Nam rồi sẽ ra sao? Và đến khi đó sẽ rất có nhiều người tự hỏi bản thân rằng "Việt Nam Tôi Đâu? "
|