Thread
:
Khi người Việt kỳ thị… người Việt
View Single Post
04-16-2013
#
21
cc4cc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,328
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power:
21
Quote:
Originally Posted by
phokhuya
Ở đây mình nghĩ là vì có 2 loại văn hóa không thể hòa hợp với nhau được mà ra sự thể như vậy.
Một là văn hóa lịch thiệp, nho nhã và mang nhiều đạo lý của những người có học thức.
Một là lối văn hóa vô học thức của cái đám Khỉ bây giờ mới tòm tèm đi học tiếng người.
Người và Khỉ khác nhau xa lắm. Người thì biết nói, biết suy nghĩ và biết phân định phải trái. Khỉ thì chỉ biết làm theo, nhưng trái phải gì cũng không thể phân biệt. Khỉ có thể kéo nhau xuống đồng bằng, nhưng không thể hòa mình vào sự sống văn minh của con người được. Người cũng có thể lên rừng, nhưng không phải vì muốn sống với Khỉ, mà là muốn bắt Khỉ về để làm trò hề trong những gánh xiếc mua vui cho thiên hạ.
Việt Nam sau 1975 thì 2 thế giới này được phơi bày một cách rõ ràng hơn nhiều. Người miền Nam cho dù đã mất mát tiền của, nhưng trong họ vẫn còn mãi một nền văn hóa của sự văn minh, tiến bộ.
Đám Khỉ Bắc Việt cho dù đã cướp gần hết tài sản của dân Nam, nhưng mãi mãi vẫn không mua được cái văn hóa mà người miền Nam có được.
Good job phokhuya .
cc4cc
View Public Profile
Find More Posts by cc4cc
Page generated in
0.11649
seconds with
10
queries