Một bệnh viện tư nhân hàng đầu Ấn Độ hôm qua bắt đầu điều trị cho một cô bé 18 tháng tuổi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp nhưng có thể chữa được: đầu cô bị sưng phồng, to gấp đôi kích thước bình thường.

Anh Abdul Rahman, 26 tuổi đang chăm sóc đứa con gái 18 tháng tuôi Roona Begum, bị úng thuỷ não.
Cô bé Roona Begum mới 18 tháng tuổi bị bệnh úng thuỷ não, một rối loạn gây ra dịch não tủy tràn ngập não, song có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Rất may là bệnh viện đã nhận điều trị cho cô trong một chương trình phẫu thuật miễn phí.
Được phát hiện từ tuần trước, song gia đình cô quá nghèo không có tiền chữa nên đầu cô đã bị sưng phồng đến mức chu vi vòng sọ tăng lên tới 91cm. Một phóng viên của hãng AFP ở bang Tripura xa xôi vùng Tây bắc Ấn Độ hôm thứ sáu vừa qua đã đưa bức ảnh của cô lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và đứng ra lập một trang web để nhận tiền ủng hộ cho cô.
Nhà giải phẫu thần kinh hàng đầu Ấn Độ Sandeep Vaishya, cùng với các chuyên gia khác trong nhóm Fortis thuộc một bệnh viện tư nhân hiện đại gần thủ đô, tuyên bố ông sẽ đích thân khám cho cô và xem cô có thể mổ được không.

Chị Fatima Khatun, 25 tuổi mẹ của cô hôn vào đầu đứa con tội nghiệp bị úng thuỷ não.
Ông Vashya nói: "Nhóm Fortis sẽ bay đến với cô bé đáng thương này. Chúng tôi sẽ chụp cắt lớp hình ảnh (MRI) để kiểm tra lại não cô bé. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ thực hiện được ca phẫu thuật và giảm được áp suất lên não của cô”.
Nhóm này có một quỹ từ thiện để thực hiện các cuộc phẫu thuật miễn phí cho người nghèo.
Cha của cô bé anh Abdul Rahman, 26 tuổi sống trong một túp lều ẩm thấp tại làng Jirania Khola, trước đó nói với phóng viên rằng chỉ có "phép lạ" mới có thể được cứu mạng sống cho đủa con gái của mình.
Hiện tượng sưng phồng đang gây ra một sức ép lên não, khiến cô không thể ngồi dậy hoặc bò trên mặt đất.
Các bác sĩ địa phương đã mách gia đình chỉ có thể chữa được bệnh tình của cô bé nếu đưa cô đến một bệnh viện tư nhân ở thành phố lớn của Ấn Độ nhưng chi phí quá cao đối với Rahman, một người lao động mù chữ chỉ kiếm được được 150 rupi (tương đương 2,75 đôla) một ngày tại một nhà máy gạch
Theo Viện Rối nhiễu thần kinh và Đột quỵ của Mỹ, cứ 500 trẻ em thì có một trường hợp bị úng thuỷ não. Cách điều trị phổ biến nhất là phẫu thuật để làm thoát dịch não vào một bộ phận khác của cơ thể để nó dễ dàng hấp thụ vào máu rồi thải loại ra ngoài. Trường hợp nặng như Roona là rất hiếm.
"Cô bé sẽ rất đau đớn vì đầu cô quá nặng. Tuy nhiên, trong những tấm ảnh tôi thấy đôi khi cô ấy đang mỉm cười, điều đó làm tôi nghĩ rằng chức năng nhận thức của cô vẫn còn nguyên vẹn", ông Vaishya nói.
Bảo Châu (Theo News.com.au)