Quote:
Originally Posted by tandung12
Ở Việt Nam chó bị đói phải ăn cứt. Người Việt mình ăn thịt chó khác nào là ăn cứt. Nhất là mấy thằng cán ngố không có ăn học ngu ngốc.
|
Gu thịt chó ngon mang từ nguời bắc di cư - đâu có con vật nào mà dễ nuôi như chó Có nguyền rửa thì cũng từ mấy ông nội uống ruợu mà ra , chẳn có cái luật nào cấm ăn thịt chó Thuờng thì những nguời ăn thịt chó , là nhà không có nuôi chó Thit nguời mà ăn đụoc - nguời ta cũng ăn chứ đâu có tha chó mèo chim chóc hay chuột Nguời o thành phố nhìn những con chuột cống ghe lờ gớm - nhưng duới quê thì họ nói chuột đồng an lúa - ngon béo Cá nhân mình thì chưa ăn thử chưa biết - nhưng nếu như bịt mắt không biết thịt gì chắc cũng ăn tới đâu hay tới đó Nguời nghèo thì thấy nguời có tiền - nhiều vợ - choi nhiều - lý luận ăn và uống cuờng chắc từ những ông Vua - Quan - Phú Gia
ĂN ĐỂ MÀ SỐNG - SỐNG ĐỀ MÀ ĂN