View Single Post
Default Cô gái bị bắt cóc, tra tấn ''vùng kín'' đến chết
Old 04-15-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Chúng dùng những thủ đoạn vô cùng tàn độc như dùng gậy sắt hơ đỏ rồi dí vào vùng kín của cô, bẻ răng cô hay đánh tuột móng tay, móng chân. Chưa hết, chúng không cho cô ăn và bắt đi vệ sinh ngay tại chiếc ghế.

Nạn nhân đã bị tra tấn cho đến chết


Tòa án Glasgow, Scotland ngày hôm qua đã tuyên án Colin Coats và Philip Wade lần lượt 33 và 30 năm tù về tội bắt cóc và giết người. Nạn nhân là cô Lynda Spence, 27 tuổi, một nữ doanh nhân độc thân giàu có và thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện. Vụ án trên khiến nhiều người rùng mình bởi sự tàn nhẫn, vô nhân tính của hai kẻ thủ ác.



Ngôi nhà nơi Lynda bị tra tấn đến chết

Một buổi tối tháng 4-2011, trên đường từ công ty về nhà, Lynda Spence đã bị hai kẻ xông tới bịt mặt rồi khống chế đưa lên ô tô và chạy khỏi thành phố. Hai kẻ bắt cóc trên chính là Colin Coats và Philip Wade. Sau đó, hai gã này đưa Lynda tới một căn nhà một người bạn của chúng đã bỏ hoang ở ngoại ô vùng Ayrshire. Chúng dùng dây trói chặt cô vào một chiếc ghế sắt cũ và bắt đầu tra khảo về các thông tin tài chính của cô. Chúng muốn Lynda đưa cho chúng tài khoản ngân hàng, nơi cất giấu tiền.



Chân dung hai kẻ thủ ác Colin và Philip

Tuy nhiên, vốn có bản tính kiên cường nên Lynda không hề hé răng nửa lời với 2 kẻ bắt cóc. Tức giận, Colin và Philip đã đánh đập tra tấn cô ngày này qua ngày khác. Chúng dùng những thủ đoạn vô cùng tàn độc như dùng gậy sắt hơ đỏ rồi dí vào vùng kín của Lynda, bẻ răng cô hay đánh tuột móng tay, móng chân. Chưa hết, chúng không cho cô ăn và bắt đi vệ sinh ngay tại chiếc ghế.

Cứ như vậy, Lynda đã chết sau 2 tuần vì kiệt sức. Sau khi nạn nhân chết, Colin và Philip đã đốt xác cô để phi tang. Tuy vậy, tội ác của chúng vẫn bị đưa ra ngoài ánh sáng và cả hai đã phải trả giá cho những hành động man rợ của mình.



Nạn nhân xấu số Lynda Spence

Có mặt tại phiên tòa, bố mẹ của Lynda vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn trước cái chết của con gái mình. “Bản án cho bọn chúng không thể làm con gái tôi sống lại, tôi rất nhớ nó. Nó là một người tốt. Chẳng có gì có thể diễn tả được nỗi đau của chúng tôi”, bố nạn nhân phát biểu trong nước mắt.


Theo Xã Hội
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	c7.jpg
Views:	8
Size:	56.0 KB
ID:	460235  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12388 seconds with 11 queries