Quote:
Originally Posted by qthinh
Đối với những người ăn chay, như người hindi chẳng hạn, thì người nào ăn thịt thì dã man rồi. Còn người ăn thịt và ăn thịt nào thì do bản thân họ chấp nhận và cảm thấy vui vẻ là được. Đối với tui thấy ăn thịt chó là điều không nên, nhưng không vì vậy mà có ác cảm đối với người ăn thịt chó.
Mấy bác đang ăn thịt gà tưởng tượng đến cảnh mấy con gà đang chạy nhảy thì có còn ngon miệng không?
|
thằng ngu chưa nói đã ngu, bọn mọi ăn thịt người thì tụi nó vui. Ở đây nói con chó là con vật thân thiết với con người, đem con gà mắc dây thun ra nói. Gì chứ ở Miền Tây quê tao, khách tới nhà là vặt con gà ra nhậu, chứ không không phải bắc kỳ du kích tụi bây ăn con gà sợ bị bắt, mặt mày lắm lét như gà mắt dây....THUN Hehehehe