Nhắc đến chuyện này thì tôi dám bảo đảm người dân trong nước chưa hề biết qua những chuyện dã man mà bọn CSVN đã làm trong những thập niên 80. Những người vượt Biển và chôn mình trong biển cả đã không là một con số nhỏ. Những người trả tiền để được đi chính thức chết lại càng oan uổng hơn ai hết. Không ai có thể tưởng tượng được sự tàn ác của những tên không có tánh người đó.
Mỗi một người 3 lượng vàng để đăng ký đi chính thức....là một màn kịch tàn ác nhất mà bọn CSVN đã dàn dựng lên. Biết bao nhiêu là gia đình trút hết tài sản vào đó rồi lần lượt kéo nhau đến bến đợi. Họ giăng lều tạm trú khắp nơi để chờ lên tàu. Họ mướn những căn nhà lụp xụp để tạm trú trong khi chờ đợi đến gia đình mình. Vâng, họ đã chờ đợi được, và cũng đã từng người bước chân lên những con tàu định mệnh. Chưa rời bến được bao lâu thì những con tàu này đã nhận được không biết bao nhiêu là quà từ những chiếc tàu biên phòng gởi sang coi như lời từ biệt. Quà của họ là những viên đạn AK xuyên qua từng tấm ván thuyền và đâm vào da thịt, đầu, mình, tay chân của họ. Bao nhiêu gia đình đã tử nạn như thế đó. Đã vậy họ lại còn bị gán cho tội danh vươt biên trái phép, và chống lại người thi hành công vụ. Còn điều gì tàn ác hơn những tên súc sanh vô nhân tánh này hay không? Còn bao nhiêu chuyện dau lòng mà người Việt tị nạn CS sẽ không bao giờ quên được? Nhiều vô số kể.......thật là đau lòng.
Tội ác của cái đám chó đẻ, khốn nạn này muôn ngàn đời không bao giờ có thể dung thứ được. Lớp trẻ sau này biết và hiểu gì về cái chế độ CS này? Tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với họ đây chỉ là những điều bịa đặt để bôi nhọ chính quyền. Tội thay cho con dân Việt Nam dưới thời CS. Họ chẳng mảy may biết rằng họ đang sống và phục vụ cho những tên bạo chúa. Những gì họ thấy và nghe bây giờ đều chỉ là một bức màn che đậy những đen tối phía sau.
Last edited by phokhuya; 04-13-2013 at 14:46.
|