Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải hoàn cảnh như bây giờ, vì hai vợ chồng tôi có 7 năm yêu nhau rồi mới kết hôn. 7 năm yêu nhau đó chính là quãng thời gian gian khổ vì hai đứa phải vượt qua nhiều rào cản và khó khăn.
Tôi đã tốt nghiệp đại học và 2 năm nay ở nhà buôn bán cùng chồng vì với tấm bằng Du lịch về tỉnh lẻ khó xin việc.
Ngày còn yêu nhau, chồng tôi là một người cờ bạc, nhưng vì yêu anh và thương mẹ anh nên tôi đã giúp anh bỏ được. Khi gần sinh em bé chúng tôi từ Hà Nội chuyển về quê sống. Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh do anh và gia đình tôi không hợp, anh hay có tính nói dối và nói khoác, kinh tế khó khăn, chúng tôi hay cãi nhau.
Và tôi phát hiện anh chát chít và hẹn hò, rồi nói yêu đương với một cô gái mà anh quen trên Hà Nội và còn tìm kiếm, cưa cẩm nhiều cô gái khác trên mạng. Anh than vãn về cuộc sống gia đình, về tôi. Anh luôn nói dối những người anh tán tỉnh là làm bất động sản và làm nội thất.

Anh đi chơi điện tử suốt đêm và cưa cẩm nhiều cô gái trên mạng.
Rồi mới đây thôi, tôi còn phát hiện anh rủ 1 người đã có con nhưng hình như chồng mới mất đi chơi với ý đồ không minh bạch. Nhiều lần tôi góp ý thì anh bảo anh chỉ đùa chứ ngày nào cũng ở nhà với em thì anh đi đâu được.
Anh chẳng quan tâm đến gia đình, đi chơi điện tử suốt đêm dù tôi mới sinh em bé được 2 tháng. Tôi quyết định chia tay anh vì rất nhiều lý do làm tôi căng thẳng đến không chịu được. Nhưng sau đó anh xin lỗi và 2 gia đình vun vén nên chúng tôi quay lại.
Không phải tôi nói xấu chồng nhưng có lẽ ở với nhau rồi tôi mới thấy hết những thói xấu của chồng mình. Anh cũng không mấy tôn trọng gia đình tôi, anh hay văng tục chửi vợ vô cớ, khi trong nhà thiếu tiền hàng là anh lại đổ hết lỗi lên đầu tôi không biết chi tiêu, không biết quản lý... Anh cục cằn, thô lỗ, chưa bao giờ tôi nhận được sự lãng mạn từ anh. Có lẽ mọi người bảo tôi là ngu, vì sao còn lấy anh. Tôi cũng không trả lời được.
Giờ đây tôi rất mông lung không biết có nên tiếp tục tin chồng mình hay không? Liệu anh ấy đã 'lăng nhăng' chưa? Đôi khi nghĩ tới chuyện anh ấy làm chuyện đó với người khác tôi lại thấy ghê tởm. Tôi tự thương thân mình, thương cho cái tình yêu mà mình đã hi sinh cho anh. Tôi thấy tình cảm của mình bị giẫm đạp. Liệu với 1 người như vậy có ai dám chắc là sẽ không tái phạm. Tôi không hiểu vì nguyên do gì mà anh lại như vậy. Dù tôi có con nhỏ nhưng cũng không phải là xấu, cũng chăm lo gia đình, chăm lo cho anh, cho họ hàng 2 bên... cũng chưa để ai chê trách điều gì.
Tôi muốn bỏ anh nhưng lại lưỡng lự nhiều vấn đề. Còn nếu tiếp tục sống bên cạnh thì lúc nào cũng lo sợ và suy nghĩ, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có thể sớm giải thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Xin cám ơn!
Độc giả Lê Linh