Quote:
Originally Posted by daudobanhlot2
"Sau 30 phút tăng tốc, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 400 mét, tàu 4032 phải dừng lại do bãi cạn, độ sâu không đảm bảo an toàn nên không thể tiến sát mục tiêu. Lúc này những chiếc tàu cá lạ không còn hoạt động đánh bắt mà đã thả neo"
Giã bộ thôi cón cách 400 mét thì ngừng sợ độ sâu không bảo đãm an toàn , xạo quá, nếu độ sâu không bảo đãm an toàn tại sao tàu chệt gần 10 chiếc nó không sợ, mà mình thì lại sợ tại sao không nói vì tụi chệt đông quá tới 10 chiếc nên không dám lại gần sợ nó phun nước miếng thúi chìm tàu cho dễ nghe hơn.
|
Minh Râu có 1 câu thật chí lý:
"bọn việt cộng nếu nói thì nó nói laó,nếu làm thì nó làm bậy "
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.