Thấy con bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội giết người, bà mẹ rưng rưng nước mắt nhưng lại vui mừng vì từ nay đứa con gái tật nguyền lang thang khắp nơi đã có được chỗ ăn ở yên ổn đó là… nhà tù.
Nguyễn Thị Mỵ (32 tuổi), thường trú tại huyện K’Rông Năng (Đắk Lắk) vốn là người phụ nữ khuyết tật từ nhỏ, việc đi lại rất khó khăn, tay phải bị liệt.
Mỵ đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sinh sống bằng cách đi ăn xin và bán vé số sau khi đã lang thang nhiều nơi để kiếm sống, thậm chí không ít lần Mỵ phải lên nương nhờ cửa Phật.
 |
Nguyễn Thị Mỵ tại tòa
|
Vào tháng 8/2012, Mỵ cùng bạn trai là Nguyễn Thành Tâm đi ăn sáng thì gặp Lê Vũ Luân. Do có biết nhau từ trước nên Luân đem một chai rượu trắng cùng đĩa lòng heo qua ngồi chung bàn với Mỵ.
Mỵ uống vài ly rượu thì thấy chóng mặt, buồn ói nên lết (chân Mỵ bị tật) ra nhà vệ sinh. Lê Vũ Luân liền chạy theo chặn người Mỵ lại rồi dùng tay bóp vào ngực Mỵ. Mỵ đẩy Luân ra rồi lại lết ra bàn ăn nơi có Tâm đang ngồi.
Bực tức vì đây là lần thứ 2 bị Luân sàm sỡ, Mỵ đi đến quầy tạp hóa kề đó mua một con dao Thái Lan dài 20cm, dắt vào lưng quần rồi quay lại chỗ bạn trai đang ngồi nhậu với Luân.
Mỵ nói với Luân: “Chuyện trước anh Tâm bỏ qua nhưng tôi không bỏ qua”. Mỵ dùng tay tát Luân một cái vào mặt thì được chủ quán đến can ngăn. Mỵ bỏ đi, Luân đuổi theo kéo vai Mỵ lại, nói: “Bây giờ mày muốn gì?”. Mỵ trả lời: “Tôi tức ông thì tôi tát ông một cái thôi, ông để cho tôi đi, đừng đi theo tôi nữa”.
Lê Vũ Luân vẫn giữ chắc vai không cho Mỵ đi, Mỵ bực tức dùng tay trái (tay phải bị liệt) rút dao Thái Lan từ trong người đâm một nhát trúng vào tay của Luân.
Luân vẫn giữ người Mỵ và tiếp tục thách thức nên Mỵ cầm dao đâm tiếp một nhát trúng vào vùng ngực bên phải của Luân. Thấy vậy, một người dân đã chạy đến lấy con dao trên tay Mỵ cất đi và đưa Luân cấp cứu.
Lê Vũ Luân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sau đó gia đình xin về nhà điều trị. Đến ngày 30/10/2012, Lê Vũ Luân chết tại nhà ở đội 6, thôn Ngọc Bản, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 10/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Mỵ 6 năm tù về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Bà Lê Thị Loan (56 tuổi, mẹ của bị cáo) cho biết, từ năm 7 tháng tuổi Nguyễn Thị Mỵ bị viêm màng não, nằm bại liệt một chỗ đến năm 3 tuổi mới tập đi. Năm 15 tuổi Mỵ bỏ nhà dạt đi nhiều nơi kiếm sống, khi gia đình tìm thấy thì Mỵ đã mang thai. Gia đình đưa về nhà chăm sóc, sau khi sinh con được 2 năm Mỵ lại tiếp tục bỏ nhà ra đi.
“Giờ nó ngồi tù rồi, gia đình tôi thấy có lỗi với bên bị hại lắm, nhưng con tôi ngồi tù tôi lại mừng vì từ nay nó đã có nơi ăn ở ổn định, không còn phải lang thang khắp nơi lê lết đi ăn xin nữa” – bà Loan tâm sự.
TM