Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã hóa thân thành một cặp đôi nông dân lam lũ đạp xích lô đi bán rau khắp Sài Gòn. Hành động này của 2 nghệ sĩ như để phản đối phí bảo trì đường bộ áp dụng đối với ô tô, xe máy.
Được biết, từ ngày 1/1/2013, các loại ôtô và xe máy bắt buộc phải đóng phí bảo trì đường bộ.
Với ôtô, mức phí phải đóng thấp nhất là 130.000 đồng một tháng (xe dưới 9 chỗ), mức phí cao nhất 1,04 triệu đồng dành cho xe tải, xe chuyên dùng trọng tải trên 27 tấn.
Riêng xe máy, có mức thu phí bảo trì đường bộ 50.000 - 150.000 đồng và do HĐND tỉnh, thành quyết định.
Trước đề án thu phí xe máy của Bộ GTVT, hàng triệu người dân đã không khỏi lo lắng và phản ứng trước quy định này.
Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã hóa thân thành một cặp đôi nông dân lam lũ, nghèo khó
Đàm Vĩnh Hưng chở vợ Hồ Ngọc Hà trên xích lô lên Sài Gòn bán rau, bán gà.
Mr.Đàm đạp xích lô và chở Hồ Ngọc Hà rất thuần thục.
Mr Đàm và Hà Hồ là những nghệ sĩ sở hữu khá nhiều siêu xe. Trong những lần xuất hiện tại sự kiện, Hà Hồ liên tục gây choáng với những con xe có giá hàng vài tỉ, mới đây nhất là chiếc xe Porsche Panamera Turbo được cho là trị giá 10 tỷ đồng. Trước đó cô đã sở hữu 3 chiếc xe tiền tỷ khác là Lexus, Jaguar XJL và Range Rover Evoque. Tất cả những chiếc xe này đều có giá từ 3 – 5 tỷ đồng. Còn Đàm Vĩnh Hưng cũng từng khiến công chúng "lác mắt: với siêu xe Lexus RX 350 trị giá gần 3 tỷ đồng.
Bước xuống từ siêu xe, bất ngờ hóa thân vào vai nông dân đạp xích lô, dường như Mr Đàm và Hà Hồ muốn thể hiện thái độ của mình với Bộ trưởng Đinh La Thăng và quy định nộp phí bảo trì đường bộ.
theo PNTD