Quote:
Originally Posted by eaglevn
Người VN chúng ta có 1 căn bịnh triền miên không bao giờ hết đó là: không làm nhưng hễ ai làm thì nhào vô bươi ra cái xấu để hạ nhục. Nhân vô thập toàn, đừng mong đợi ông Thành này perfect khi nhìn lại bản thân mình có được như vậy chưa? Nếu 1 việc làm có ý nghĩa 6/10 thì cũng đã nên làm rồi. Hãy tự đặt vào vị trí: các người có người thân bị chôn trong đám mộ tập thể ấy hay rãi rác bên sườn đồi nơi rừng thiên nước độc thì mới thấm thía. Hãy sống vị tha và cùng nhau tìm 1 con đường chung hơn là làm những việc vô bổ này. Dù biết rằng việt+ nó có mưu đồ trong việc này (vì có bao giờ chúng tốt thế đâu) nhưng chúng ta đã bị chúng chiếm nhà mình rồi, bây giờ chúng cho về xây mộ thì tại sao không chịu lẹ tay hay là để chúng san bằng xây khách sạn 5 sao?
|

:handshak e: Tình cờ hôm nay đọc được tin này và AC muốn góp ý thêm với eaglevn và ACE. Theo AC thì ông NĐT làm chuyện này ít nhiều gì cũng là việc làm có ý nghĩa chứ ko xấu xa. Nếu mà nói về ông NĐT, thì có lẽ AC
tạm biết về ông. Ông đã từng về VN bốc mộ những người lính VNCH bỏ mình ở rừng sâu và đem hài cốt về cho thân nhân một việc làm
có mấy ai làm được??? Dĩ nhiên vẫn có người khen và chê, và có người chống đối việc làm cũa ông NĐT. Muốn về bốc mộ là dĩ nhiên phải xin phép, hội hợp với chính phủ CS cho nên có người ko trong cuộc ko biết phản đối cho là hợp tác với CS v.v.. Chuyện còn dài... kể ko hết...
Không nói giấu gì với ACE, chính AC là người Editing Video Clips (và ghép nhạc) upload vào youtube với chương trình
Tử Sĩ Trở Về của ông NĐT. Và nhờ sự khuyến khích của ông Bố thân sinh AC (Tình Đồng Đội). Tài liệu phim do chính 1 người con của Tử Sỉ về cung cấp cho AC.
Còn về việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mà ta thấy thằng Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn nó cầm nhan lạy là cũng là tốt lắm rồi...
Xin mời ACE xem đoạn video clip
Tử Sĩ Trở Về cho biết thêm, chứ không dám khoe khoan...
Video Clips gồm 4 parts. Nếu ACE chịu khó xem Clip part 4 (youtube) ở phút cuối (9 min) thì mới hiểu được cảnh đau khổ của người nhà khi tìm được xác cha....