Quote:
Originally Posted by phokhuya
Nghe nói tụi Tây gì đó thích đi máy bay Việt Nam chỉ vì một điều lý thú. Cô chiêu đãi viên hàng không đi từng hàng ghế và hỏi hành khách muốn uống nước giải khát hay không. Người thì muốn nước ngọt, kẻ thì muốn cà phê, trà nóng v.vv. Đến hàng ghế gần cuối dãy thì có một thanh niên ngoại quốc bảo rằng anh ta muốn một bình sữa tươi (Milk). Không ngần ngại gì cả, cô gái giựt tung nút áo ra và đưa bộ ngực vào miệng chàng ta rồi nói rằng "Help yourself". Khi về nước thì anh chàng này chia sẽ với bạn bè và người thân của mình rằng VietNam Airline có cách chiêu đãi đặc biệt lắm. Tuy nhiên anh ta cũng nhấn mạnh rằng: Ngoài việc này ra thì mọi thứ khác đều rất "Xoàng" .
|
Hehehe thằng tây còn kể tiếp viên hỏi muốn sửa mùi gì, chưa kịp trả lời cô tiếp viên thò tay ...tính cho mắm pha sửa...Hehehehe