Quote:
Originally Posted by xeômviệt
Trời! Sao ông lại nói vậy? Tui có nghe ông đó chứ sao không? Ông không thấy tui đã “hạn chế đạn dược” tới mức tối đa rồi sao? Nhưng làm như bọn nó thích gây, thích hè nhau “chửi hội đồng” tui hoài (ông không thấy?), thì dĩ nhiên cũng có lúc tui thấy ...cần thiết phải “nhả đạn” chứ, cho bọn nó vui mà. Hai bàn tay vỗ mới kêu chứ hỉ? Hehe!!! Thiệt tình, tui chỉ nói lên sự thiệt thôi, dù có hơi đau lòng một chút, chứ có chi đâu! Mà sao tui thấy có những tên ở đây, dù có 3, 4 thứ tóc nữa, cũng không đáng tôn trọng. Tụi nó thích tui "mày tao" với tụi nó mà. Già đâu phải lý do chính đáng muốn chửi ai thì chửi. Không biết ông nghĩ sao chứ tui đơn giản vậy đó? Khà khà! Mà kệ chuyện đời đi. Dzô một ly mao-đài đi ông! Thằng Chệt này, tuy cà chớn hay ăn hiếp người, mà cũng có thứ rượu này thiệt là tuyệt...Hehehe!!! Quá đã!
|
Ừ thì đúng rồi, Bắc Cụ mà, có gì đâu mà không đơn giản? Bắc Cụ Tàu nện mới có Mao Dái mà uống.
Minh Râu có 1 câu thật chí lý:
"bọn việt cộng nếu nói thì nó nói laó,nếu làm thì nó làm bậy "
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.
Lũ Cộng Sản bán nước làm tay sai cho Tàu Cộng, từ phương Bắc tràn qua, gọi là Bắc Cộng. Lũ u mê đến Thế Kỷ 21 vẫn còn ôm lý tưởng Cộng Sản mà tưởng có lý, làm công cụ bán nước cho Bắc Cộng gọi là Bắc Cụ.