Nón sắt cũng có, nhưng mua đủ số để khi lâm trận còn có cái mà xài chứ đang tập mà chơi nón cối e rằng lúc có chuyện là tụi nó ôm đầu máu ra đỡ đạn.
Nhiêu đó đủ thấy mấy thằng Việt cộng nghèo mà thích nổ. Lúc nào cũng phô trương để hù doạ đối phương, nhưng thực chất đã cho thấy đến việc tập luyện cũng không đủ mũ mà xài, còn giày thì chơi loại bata Made in China. Chỉ vài thằng mặc đồ rằn ri đội nón sắt đứng ra làm kiểng chụp hình. Không chừng chụp xong lại nón cối dép râu và súng gỗ như thường lệ. Trò này quá quen vì ai bị tụi nó bắt đi lính cũng đã từng biết qua.
|