Học gì nỗi, toàn méo mó lịch sử và viết theo kiểu cộng sản thì học làm gì cho mất thời gian.
Quá khứ tàn ác và nham hiểm để cố cướp cho được chính quyền hay chính là thủ phạm làm kết thúc Triều đình Việt Nam thì chẳng hề thấy cái lũ cộng sản nhắc đến mà toàn lải nhải nhai đi nhai lại cái chiến thắng hão huyền đối với Mỹ. Mẹ kiếp, nếu thẳng Mỹ không tự ý rút lui thì giờ này bầy Việt cộng cũng sẽ đói dài như Hàn cộng và thèm nhỏ rải như đang sống cạnh Nam Hàn. Vậy mà cứ tưởng như là cường quốc đánh bại được Mỹ rồi cứ thế phun bựa suốt bao năm nay khiến giới trẻ chẳng buồn đến lớp khi hiểu ra trò bịp bợm trong việc thổi phồng chiến thắng của bầy cộng phỉ.
Thật đau co đứa nào đó và cả bầy cộng sản khi phải thốt lên câu: trò không muốn học sử và thầy không muốn dạy.
|