"Hiện đại" nhất Việt Nam là đúng rồi. Vì ráng lắm cũng sở hữu được nhiêu đó, có muốn thêm cũng phải mất thêm cỡ 10 ngàn thằng đi xuất khẩu lao động mới mua nổi một chiến Leopard 2 của Đức hoạc một chiếc M117 của Mỹ. Chứ mấy thứ hàng High Tech này tụi cẩu cộng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tụi nó đủ tiền để tậu. Cho nên tự sướng với hàng lỗi thời là chuyện tất nhiên thôi.
Tội nghiệp mấy con cẩu cộng, xe tăng gì còn thua xa xe của Saddam Hussein mà cứ hãnh diện nơi xó bếp hoài. Đến xe của Saddam còn bị bắn tan xác khi chưa kịp xoay nòng thì cỡ như mấy chiếc cũ rích này của cẩu cộng là cái quái gì dưới sức mạnh của bom diệt tăng chứ ?
|