Quote:
Originally Posted by qthinh
Chiến tranh... dân lành vô tội luôn là nạn nhân bi thảm nhất.
|
Lâu lâu thấy đồng chí nói 1 câu cũng được ghê, đúng vậy. Cho nên đừng bao giờ đem chuyện lính Mỹ giết 148 người ở làng Mỹ Lai của 45 năm trước ra đây với ý gì? Và nếu người dân trưng hình cuộc thãm sát Mậu Thân 1968 với hơn 4800 thường dân vô tội, con nít chết thãm vì bị việt+ hành hình mà không bị đem ra xử còn vụ Mỹ Lai thì ít ra mấy người lính này cũng đã lĩnh án chung thân. Tội cho dân tộc VN của tôi, lãnh biết bao nhiêu là đau thương tang tóc trong chiến tranh, đến thời bình cũng không yên thân phải bỏ nước ra đi, chết trên biển cả mà vết thương đó đến bây giờ có nhiêù người vẫn còn rỉ máu....Rồi đến đi làm mọi làm vợ quốc tế... giờ đây giặc ngoại xâm gần kề chuẩn bị nuốt chửng VN (chúng sẽ biến VN thành Tây Tạng thứ 2 chứ ko cần chiếm trọn mà là đồng hóa từ từ) dân giàu thì chỉ biết ăn chơi sa đọa (đám CÔCC) dân đen thì lo bữa cơm mỗi ngày đã hụt hơi rồi hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Đó là thãm trạng VN @ 21 century.


:1 12: