Chỉ vì đồng tiền miếng ăn thôi, danh dự lý tưởng chỉ dành cho người có đầu óc biết tự trọng, Khánh Ly lộ nguyên hình chỉ vài năm sau khi tới đất Mỷ luôn luôn dùng hình ảnh áo dài để bán CD làm thương mại kiếm tiền trước để sống sau thì làm giàu vì tham, những năm gần đây khi ca hát không còn buôn bán được thì bám theo Thúy Nga Paris để được vài miếng cơm manh áo dở trò nhí nha nhí nhô trên ghế giám khảo chấm thi bình luận bước nhảy, con ca sỉ già này nó cũng biết nó già rồi mà vẩn cố gắng nói năng tầm xàm, nó có biết nhày đầm cái đách vì đâu mà ngồi ghế giám khảo điều này nói lên cái đói của nó làm đủ trò để có vài đồng bố thí từ Thúy Nga, trước sau gì cũng tận cùng là về VN may ra còn có người hâm mộ châm cho vài triệu tiền cụ Hồ thủ thân tuổi già, viện dẩn lý do chỉ nói lên cái thèm tiền cụ Hồ như bao ca sỉ Việt kiều họ đã kiếm sống như Duy Quang, Ý Lan V.V, Đồ hèn cả đám.
|