Quote:
Originally Posted by Karel
Bài nhạc "Nối Vòng Tay Lớn" hình như đã được giới trẻ Miền Nam hát từ những năm 1973 ?
Sao ở đây lại viết là sáng tác vào năm Quốc Tang 1975 ?
|
Đúng! Giới trẻ miền Nam hát Nối vòng tay lớn từ lâu như 1 khát vọng Hòa Bình, chứ không phải nó được sáng tác vào ngày 30 tháng 4. Bạn đừng ngạc nhiên về trình độ hiểu biết của loại phóng viên hiện nay, nhứt là những người xuất xứ từ Xã Hội Củ Ngải VN
http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=78489
Thời đó chúng tôi còn ngây thơ, chưa biết gì về CS cả, dù rằng khi phải cầm súng chống xâm lăng Bắc Cộng, chúng tôi cũng xót xa khi đếm xác những người Việt "sinh bắc tử Nam".
Đến khi bọn giặc Đỏ tràn vào, Saigon và miền Nam thất thủ, chúng tôi mới biết là mình ngây thơ: bọn giặc Đỏ không phải là người Việt Nam, chúng là Quỷ - Quỷ Đỏ. Thực tế hiện giờ, ai cũng biết bọn Quỷ Đỏ tàn hại VN mình như thế nào rồi, khỏi cần phải nói thêm.
Cùng lúc với bọn giặc đỏ ngơ ngáo tràn vào Saigon, trên đài phát thanh (radio) Saigon vang vang tiếng hát của bọn Trịnh Công Sơn bản nhạc "Nối Vòng Tay Lơn" xen kẻ với bài "Tiến về Saigon" "Phỏng Giái Miền Nam"