Thưa Mr. Lê Chiêu Thống (cũng nên đổi ngọc thành chiêu!),
Tôi ít khi dùng từ "dốt" để nói với ai , cho dù là con tôi ...Nhưng lần này tôi dùng với ông , xin lỗi ông vậy !
Ông quá dốt hay là ông giả vờ kg biết??? Thời buổi này mà ông nói đến "lòng yêu nước" làm gì nữa? Thời buổi cúa máy bay tàn hình , máy bay kg người lái , tên lửa xuyên lục địa với sức công phá lớn , tàu ngầm , hạm đội neo đầy ngoài khơi khắp bốn bể....nó ngồi từ xa "bấm nút" là ông đã chết mẹ nó hết cả 18 đời nhà ông rồi(chứ kg phải tru di cửu tộc như hồi xưa nữa !). Ông nghĩ còn cái thời cầm giáo , cầm mác xáp lá cà. Cầm gậy tầm vông ngồi trong bụi mai phục nữa hay sao mà ông đánh động "lòng yêu nước của dân tộc Việt"? Cái tệ hại nhất cúa dân Việt chúng ta là cứ quen thói "êch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung" ! Thiếu hiểu biết về xã hội bên ngoài nên cứ tưởng mình là số 1 ! Nói xin lỗi mạnh như thằng Nhật mà còn ôm chân thằng Mỹ , nếu kg có thằng Mỹ thì thằng Trung Cộng nó cũng đập chứ đừng nói đến VN như con nhái ! ÔNg dốt cũng dốt vừa thôi , dốt quá mà sao lại đi làm được nhà báo thì tôi e rằng cái thằng tổng biên tập & bô trưởng bộ thông tin cũng kg khá hơn ông là mấy !
Dốt kiểu này mà kg mất nước mới là chuyện lạ đó trời ơi....Trời ơi là trời ngó xuống mà coi cái thằng nhà báo mà dốt như vậy thì còn gì là nước tôi hả trời !!!
|