Thằng chó kia đang nhắc khéo đồng bọn của nó đừng về mà cứ trốn lại ở trời Tây để dọn đường lót ổ cho bầy đàn của tụi nó, để khi có chính biến thì tụi nó kéo nhau ra nước ngoài hưởng lạc, còn dân đen hứng chịu những rác rưởi tệ nạn mà tụi nó gieo rắc tại VN trong những năm cầm quyền.
Ngoài ra tụi nó sợ rằng những đứa đi du học trở về đòi hỏi quyền lợi sẽ vơi đi nồi cơm của tụi nó, cho nên đứa nào ở lại thì tụi nó bớt lo vì đứa đó. Vì thế gọi là gửi người đi du học để sau này trở về xây dựng đất nước nhưng thực chất chúng nó rải quân ra nước ngoài để kiếm đô la và nằm vùng đánh phá những hội đoàn người Việt tị nạn cộng sản. Cho nên người Việt tị nạn vì cộng sản nên cảnh giác và giáng những đòn thật đau lên âm mưu của lũ cẩu cộng Việt Nam để chúng không có cơ hội trà trộn phá hoại.
|