Bản thân của họ đã cố gắng dồn hết sức lực, tinh thần không quản ngại gian khó để làm ra một sản phẩm, đó là món ăn tinh thần của mỗi người dân ở hải ngoại nói riêng, người Việt trong nước nói chung. Chất lượng chương trình ngày càng tăng nhưng số lượng trong năm lại càng giảm (mấy năm trước 4 cuốn/ 1 năm).
Từ khi nào Thúy Nga lại được CSVN ban cho cái danh dự được bán băng, đĩa trong nước vậy? Còn Asia thì lại bị cấm....có phải là có điều lắc léo hay chăng?
Đây là hậu quả từ khi trút bỏ chiến bào để khoác lên người lá cờ máu của CSVN. Trước kia thì cũng có tình trạng đĩa lậu, tuy nhiên đa số vẫn ủng hộ TN. Thế thì tại sao bây giờ con số này lại tuột dốc đáng kể như thế?
Cũng khá đơn giản thôi. Là vì chẳng ai muốn ủng hộ ho CSVN cả. Không lý do gì người Việt hải ngoại lại ủng hộ một trung tâm âm nhạc quay đầu làm kinh tài cho CS cả. Trong khi cả thế giới đều muốn loại bỏ cái chế độ cai trị tàn ác, thì TTTN lại đi bắt tay với CSVN để trở thành một gã "Kinh Tài" hổ trợ cho chúng tại hải ngoại. Lòng tham không đáy của TT này đã đi ngược lại xu hướng phục vụ và giữ gìn văn hóa người Việt tại hải ngoại. Tấy chay TT là một hành động thực tế nhất. Người Việt hải ngoại có ai chưa từng làm việc thiện qua? Ủng hộ và đóng góp cho Nhà Thờ, Chùa, trợ cấp cho nạn nhân trong thiên tại lũ lụt....Như vậy có phải rằng họ nghèo đến $20-$25 không bỏ ra mua đĩa được? Chỉ vì họ thấy không đáng để ủng hộ cho những nơi không đáng ủng hộ mà thôi. Dân hải ngoại mà nghèo thì con dân miền Nam đã đói rách tận cùng từ bao năm qua rồi. Bụng làm thì dạ chịu, đừng trách móc vì ai, và càng không nên hỏi "Tại Sao" và "Tại Sao"
|