Làm tới cấp tướng mà ăn nói cứ như bé lên ba bé vô mẫu giáo! Dân tộc VN từ thời xa xưa đã luôn cảnh giác và không biết bao nhiều lần phải đanh đuổi quân xâm lược nhà Hán.Chưa bao giờ trong lich sử dân tộc phải chịu nhục chịu đau đớn khi nhìn từng phần đất phần biển đảo bị đảng cầm quyền cắt dâng cho ngoại bang,khi ngư dân bị hải tặc Tàu uy hiếp bắn giết,thì đảng cầm quyền một là làm ngơ hai là phản đối với thái độ khiếp nhược của phận toi đòi.Dân tộc VN đã đến lúc phai đứng để bảo vệ chu quyền và giữ nước chớ không phải giữ đảng hèn nhát csVN,Phải! Nếu phải hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền thi đó là nhiệm vụ của mỗi con dân nuớc Việt...Thà hy sinh tất cả quyết không chịu nhục và làm nô lệ.
|