Mấy hôm nay đã có rất nhiều người hỏi tôi rằng cuốn Paris By Night số 109 sắp tới, kỷ niệm 30 năm cuộc hành trình văn hoá Việt Nam của trung tâm Thuý Nga, có phải là cuốn PBN cuối cùng hay không? Tôi xin thưa rằng đó là tuỳ thuộc vào chính các bạn, những người khán giả, có thực sự yêu thương PBN hay không, và những người fans có thực sự mến mộ người ca sĩ của mình hay không.
Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào có một nền văn hoá lâu đời và luôn muốn nâng cao những cái hay, cái đẹp đó để duy trì, phát triển và giới thiệu cho các dân tộc khác trên thế giới. Cũng với một tinh thần đó, trung tâm Thúy Nga đã cố gắng hết sức mình không ngần ngại mời những ngừơi giỏi nhất Hollywood về dàn dựng sân khấu, ánh sáng, âm thanh, quay film, vũ đạo... để thực hiện đựơc những chương trình thật hay trước hết là cho người Việt Nam chúng ta thưởng thức, thứ hai cũng là để cho chúng ta có được những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao giới thiệu cho bạn bè khắp nơi. Thế nhưng chúng tôi lại cảm thấy rằng dường như mình đang ở trên một con thuyền đơn độc chống chọi với phong ba bão tố. Bởi vì có rất nhiều người khán giả rất hâm mộ PBN nhưng lại cũng rất hờ hững. Họ rất thương yêu PBN và rất muốn coi những chương trình PBN hay nhưng khi đứng trứơc quầy tính tiền ở tiệm đĩa thì họ lại quyết định giết chết PBN và làm giầu cho bọn đầu nậu điã lậu. Đến một ngày chúng tôi chết hẳn thì ngày đó cũng chẳng còng chương trình để mà copy. Có những người còn download DVD của Thuý Nga trên mạng Internet rồi copy ra mấy chục cái để tặng bạn bè và cảm thấy rất hãnh diện về sự giỏi giang của mình! Có người còn thể hiện sự yêu mến bằng cách làm hẳn một CD chọn lọc nhạc của tôi rồi hý hửng mang đến trước cửa rạp hát kêu tôi ký tặng vào đó. Tôi vẫn ký mà lòng đau như cắt và tự nhủ rằng họ chỉ vô tình thế thôi.
Các bạn hãy trả lời tôi đi, những việc chúng tôi đang làm có còn một chút ý nghĩa gì đối với các bạn hay không? Hay là sự cố gắng của chúng tôi bây giờ chỉ là để được làm trâu, làm ngựa và làm giầu cho bọn đĩa lậu. Chính các bạn mới là những ngừơi có thể thay đổi đựơc đìêu đó. Âm nhạc, văn hoá ngệ thuật, xã hội có còn phát triển được nữa hay không khi mà chúng ta không hiểu và trân trọng giá trị của nó?!
Tôi viết ra những điều này hôm nay chắc chắn sẽ làm mất lòng không ít người. Nhưng nếu ai cũng sợ mất lòng, sợ nói ra sự thật thì nền âm nhạc của chúng ta sẽ đi về đâu?! Các bạn có quyền giận tôi, có quyền chửi tôi. Tôi chấp nhận hết những điều đó sau khi tôi nhấn nút để post bài viết này. Nhưng có một điều mà tôi biết và lương tâm của các bạn biết đó là tôi đã nói đúng.
Đình Bảo
TT THÚY NGA PBN có thể đóng cửa vĩnh viễn
Chào cả nhà! Trần Thái Hòa mới đi quay PBN 108 ở Foxwood casino, CT về. Có một tin buồn xin báo cho mọi người rằng (đây không phải April Fools' như một số bạn có thể nghĩ): Sau cuốn kỷ niệm 30 năm hoạt động sẽ quay vào tháng 7 ở Las Vegas kỳ này, Thúy Nga Paris By Night có thể sẽ đóng cửa vĩnh viễn vì tình trạng băng đĩa lậu quá nhiều!
Xin chia sẽ tin buồn này với tất cả mọi người yêu PBN!
==================== ==================== =======
Hi all. Tuyết vừa được nghỉ ngơi sau khi quay hình cho Thúy Nga 108 rất là mệt nhưng vui. Rất có thể sau khi Thúy Nga quay hình show 109 thì trung tâm sẽ phải đóng cửa vì tệ nạn băng đĩa lậu, thông tin đó khiến cho Tuyết và anh chị em nghệ sĩ rất buồn, chỉ mong mọi người ủng hộ băng đĩa góc thật nhiều, không thì lần này Thúy Nga đóng cửa là sự thật.
Theo Thuyngaforum