Quote:
Originally Posted by chu9chin
Trước 1975 miền Nam Việt Nam không thua kém gì những nước Đông Nam Á giàu có như Nam Hàn , Đài Loan , Thái Lan ......
Chỉ đồng lương của 1 người lính miền Nam cũng đủ nuôi hết cả gia đình và cho con cái học hành ...
Còn Việt Nam bây giờ lạc hậu hơn các nước khác và nghèo khó .
Tại sao vậy ongdiacon ? Trả lời đi .
|






Chú9 nói rất đúng! VN mình ngày xưa đâu có thua gì TháiLan, MãLai, Phi...vv..vv.. và đã một thời mệnh danh là
Hòn Ngọc Viễn Đông Còn bây giờ VN chì là bề ngoài khoe khoan láo khoét của CS... thật sự xã hội VN ngày nay đã
lún tới bùn rồi chứ đừng chi nói là lún tới mặt đường...
Đạo đức con con người ko còn nữa...lường gạt, cướp giật vv..vv.. Đồng ý là ở bất cứ 1 xã hội nào cũng có cướp giật, lường gạt, nhưng chỉ dến 1 mức độ nào thôi. Còn xã hội VN ngày nay thì chắc ko cần phải nói thêm, ai cũng biết. Một xã hội cần phải có sự
THAY ĐỔI trong nay mai.