View Single Post
Old 03-26-2013   #3
tcnt87
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 21
tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Quote:
" Trong 2 năm 1986-1987, một mặt, ông yêu cầu bộ phận Tác chiến soạn thảo gấp kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa, mặt khác đề xuất với Trung ương kế hoạch bảo vệ chủ quyền Nam ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Kế hoạch của ông đã được chấp thuận. "

Tới đây sao tự nhiên không thấy nói quái đãng csvn chấp thuận rồi làm gì để bảo vệ, biễn đảo của VN. Chỉ thấy được chấp thuận, chắc là chấp thuận cho nó được chết ở Trường Sa.

Phóng viên lề phải của cộng phỉ csvn viết bài, đọc mà hiễu được ý nó muốn nói gì "chết liền!"

Phần kết phải viết là : Sau khi đả được quái đãng csvn chấp thuận đề án tự tữ, nó cùng các đồng đội đả hiên ngang ôm súng, nhưng không bắn vào đám tàu cộng mà để cho các đồng chí 4 tốt làm quất rụng như sung. (vì đả có lệnh của quái đãng csvn là không dùng vũ lực với người láng giềng 4 tốt làm).

Quái đãng csvn sau đó đả phong cho gia đình nó bằng "liệt, liệt, liệt sĩ chống "lạ" cứu nước" cùng với nhành hoa liễu. Nghe đâu bà mẹ liệt sĩ của tướng này sau này nhà mẹ bị nhà nước csvn quy hoạch, giãi tỏa không đền bù, nên bả vì quá bứt xúc đả ra đi vào một chiều mưa tầm tã không ai đưa tiễn.

Tội nghiệp cho mẹ liệt sĩ của một vị tướng của quái đãng đả lầm lỡ nghe lời dụ dỗ của Hồ cẩu tặc, một đời đau khỗ nuôi con, cho con đi theo "cắt mạng" những tưỡng lúc cuối đời sẻ được yên thân. Không dè chúng nó, những thằng csvn khốn nạn, khốn kiếp và đễu giả đả cướp luôn mái nhà thân yêu của mẹ. Thôi! xin mẹ hãy ngũ yên, nếu không thể ngũ yên xin mẹ hãy hiện hồn về bóp cổ chết mẹ hết lũ quái đãng csvn để trả thù cho con mẹ, mẹ nhé.
tcnt87_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11511 seconds with 10 queries