View Single Post
Default Người khôn, kẻ dại và... John Terry
Old 03-26-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Trang Tử cùng một học trò đi chơi trên núi. Thấy một cây to, cành lá rườm rà. Một gã tiều phu đứng bên nó nhưng không đốn. Học trò thấy lạ bèn thắc mắc. Tiều phu đáp: “Cây này chẳng có khúc nào dùng được”. Trang Tử nói: “Nhờ bất tài mà được sống lâu”.


Rời khỏi núi, Trang Tử ghé thăm người quen. Chủ nhà mừng rỡ, sai con làm thịt chim đãi khách. Đứa con hỏi: “Có một con biết gáy, một con không biết gáy, giết con nào?”. Chủ nhà nói: “Giết con không biết gáy”.
Lúc ra về, học trò hỏi Trang Tử: "Cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn chim mòng vì bất tài mà chết. Xin thày dạy con phải xử trí như thế nào cho đúng?”. Trang Tử cười: “Tài và bất tài, cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi luỵ thân. Chỉ có kẻ nào biết... là sống thôi”.
Trung vệ John Terry

Lời Trang Tử quả thật đáng nghe. Khôn đến như Hàn Tín, Dương Tu mà cũng thăng sớm. Còn dại cỡ Phạm Lãi, Tử Phòng đều thấy được trường sinh. Để đạt được mục đích và kéo dài tuổi thọ, cần phải biết lúc nào nên khôn, lúc nào nên dại. Nói vắn tắt, tất cả chỉ gói trong một chữ "Thời" mà thôi.
Tại Chelsea, John Terry thua xa Frank Lampard ở khía cạnh trí tuệ. Về trình độ đá bóng, trung vệ sinh năm 1980 có lẽ không bằng Ashley Cole.

Bàn đến tư cách, Terry càng chẳng dám sánh với những Yossi Benayoun hay Petr Cech. Tố chất thủ lĩnh của Terry chưa chắc đã hơn được Michael Ballack. Còn nếu đánh giá ngoại hình, giữa Terry và Wayne Bridge xem ra cũng tương đương.

Thế nhưng Terry lại đưa được bạn gái Bridge lên giường, được đeo băng đội trưởng dù kém Lampard hẳn 2 tuổi, lương bổng không chịu kém ai và thậm chí sai bảo được cả ông chủ Roman Abramovich.

Chứng kiến bao nhiêu kẻ tài cán cứ lần lượt đến và đi mà vị thế của Terry tại Chelsea hầu như không suy suyển, càng thấy rằng anh chàng mang biệt danh "Mr Chelsea" này không phải tay vừa.

Giống như một cái cây không thể cho gỗ nhưng vẫn đem lại bóng mát, Terry có thể cư xử không ra gì trong cuộc sống nhưng lại bù đắp cho các CĐV Chelsea bằng sự lăn xả và hết mình trên sân. Và khi các đồng đội gặp tình huống khó xử, Terry sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về mình một cách rất... dại dột.

Quách Uông (Đất Việt)
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	23
Size:	108.2 KB
ID:	454030  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09974 seconds with 11 queries