03-25-2013
|
#7
|
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Oct 2012
Posts: 658
Thanks: 71
Thanked 23 Times in 14 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
|
Đất nước thì ngày càng có nhiều người nghèo khổ, đói ăn, hàng trăn ngàn trẻ em không thể đến trường; trường học vẫn không cho xây thêm; bệnh viện qúa tải, cũng không xây thêm...
Đường lối của lũ khỉ đột là chỉ thích xây nhiều tượng, nhiều khu ăn chơi, nghèo nhưng thích chơi sang, học đòi làm sang...
Học làm sang, giống như câu chuyện của năm 1978, Việt Cộng dốt đặc cán mai, nhưng lại thích bay lên vũ trụ... để rồi lúc trở vế trái đất, hai bàn tay của Phạm Tuân bị tím bầm, hỏi thằng phi trưởng Gô Rổ Bạt Cờ là tại sao nó bị như vậy? Thì nó chửi thề nói rằng:
"... địt mẹ! ngu, lại đéo biết gì, cái gì cũng muốn chơi trội, lại cứ thích sờ lung tung, khẽ vào tay là may lắm rồi, lần sau mà còn như vậy, thì bị quăng ra làm rác vũ trụ luôn..."
Và từ sau lần đó đến giờ, mỗi lần Phạm Tuân ngồi trên máy bay, dù là nái hay không nái, nó đều bị són đái ...
|
|
|