Công nhận phải thán phục cái thằng NTD này. Lắm chiêu, nhiều thủ đoạn để bòn rút của công. 200 triệu mỹ kim là con số tiêu biểu, nhưng rồi con số chi tiêu thật sự là bao nhiêu? Hơn 3/4 đã vào túi riêng của nó rồi. Tuy nhiên, điều đáng khâm phục hơn là tuổi trẻ Việt Nam bây giờ thật là sáng suốt khi bác bỏ lời đề nghị của thằng NTD.
Trên thực tại thì CSVN đang lo ngại về vấn đề thông tin trên internet, cho nên muốn gom hết về một mối để dễ dàng kiểm soát mà thôi. Những năm gần đây có nhiều cuộc biểu tình lớn, nhỏ khắp nơi trên đất nước VN. Và đây cũng là điều lo lắng của VNCS. Muốn bưng bít một cách triệt để thì chúng phải tìm đủ mọi cách ngăn chận thông tin từ bên ngoài. Và đây cũng là cách mà Trung Cộng đang xài để trị hơn 1 tỉ dân của họ. Nói thằng NTD và CSVN nghĩ ra chuyện này thì đã quá nâng cao trí tuệ của tụi nó rồi. Quan thầy TC bảo sâo thì nghe vậy thì đúng hơn. Nếu ai có cơ hội qua China và xem những chương trình truyền hình và truyền thanh thì sẽ biết ngay. Từ đài này, qua đài nọ đều là những bài hát yêu nước. Những thanh, thiếu niên quàng khăn đỏ tràn ngập trên màn ảnh TV. Những gì CSVN đang làm đều là sao lại bản chánh từ TC.
Last edited by phokhuya; 03-25-2013 at 19:04.
|