View Single Post
Default “Sân Khấu Nhỏ” Little Saigon âm thầm nuôi dưỡng văn hoá Việt
Old 03-22-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,147
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Rèn tài cho thanh niên, văn nghệ miễn phí cho mọi người

WESTMINSTER (NV) - Khoảng 3 năm trước khi mất vào năm 2011, cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang để lại ý tưởng về một “Sân Khấu Nhỏ” cho mọi người, gìn giữ văn hoá quê hương cho thế hệ trẻ. Mãi đến 2012, ý tưởng kia mới thực sự thành hình tại Little Saigon, nhờ tâm huyết của nhạc sĩ Đinh Trung Chính và cô giáo Việt ngữ LyLy.


Nhạc sĩ Đinh Trung Chính một lần trình diễn trong đêm nhạc “Đường Em Đi” tại hội quán Lạc Cầm. (Hình: Thiên An/Người Việt)

“Ba chữ 'Sân Khấu Nhỏ' thể hiện một sinh hoạt văn nghệ tuy gần gũi, thân mật nhưng có tính chuyên nghiệp cao,” nhạc sĩ Đinh Trung Chính và cô giáo LyLy, hậu duệ của nhóm Du Ca, giải thích về cái tên của ý tưởng từ cha đẻ của nhóm Du Ca năm nào. Niềm hy vọng và quyết tâm ánh lên qua đôi mắt của họ, hai con người tự nhận cho mình nhiệm vụ “tiếp tục cầm chiếc đuốc tinh thần do thế hệ trước để lại.”

NS Đinh Trung Chính nói thêm: “Cái tên này là do anh Nguyễn Đức Quang chọn sau một lần sinh hoạt và bàn bạc với nhóm Du Ca. Tiếc là anh lâm bạo bệnh rồi qua đời trước khi thực hiện được ý muốn. Ý tưởng vì thế mà tưởng như bị rơi vào quên lãng.”

Sân Khấu Nhỏ, theo lời cô giáo Việt ngữ, là nơi mà khán giả từ bất kỳ nơi nào, thuộc thành phần nào cũng có thể đến xem miễn phí. Mọi phí tổn được các vị mạnh thường quân có lòng với nghệ thuật Việt bảo trợ cho ban tổ chức. Những tiết mục xuất hiện trên Sân Khấu Nhỏ do các bạn trẻ trình diễn, tuỳ theo chủ đề, có nội dung về văn hoá, lịch sử và đời sống, con người Việt Nam.

Don Hồ, Việt Dũng... “Hát và Khóc Cho Quê Hương” tại “Sân Khấu Nhỏ” ngày 27/4/2012. (Hình: ban tổ chức cung cấp)

Sân Khấu Nhỏ đã hai lần ra mắt khán giả Little Saigon trong năm 2012, một lần kỷ niệm 30/4, một lần vào dịp lễ Mẹ với đông đảo người tham dự. Tuy vậy, cô giáo Việt ngữ LyLy “chưa hài lòng” vì “khán giả chưa được hoàn toàn miễn phí.” Việc Sân Khấu Nhỏ phải tổ chức ở nhà hàng cũng là lý do Sân Khấu Nhỏ “phải tạm ngưng cho đến khi tìm được một nơi mà mọi người được tham dự thỏai mái.”

Vào 26 Tháng Tư sắp tới, Sân Khấu Nhỏ sẽ trở lại với người hâm mộ tại Little Saigon tại hội trường nhật báo Người Việt, với các tiết mục cùng chủ đề về những đau thương của dân tộc sau biến cố 30 Tháng Tư.

Đến xem “Sân Khấu Nhỏ” lần này, khán giả có thể bất ngờ với sự trình diễn mới mẻ, chuyên nghiệp của những gương mặt “trẻ măng”, bên cạnh ngón đàn, giọng ca điêu luyện của các tên tuổi lớn trong giới nghệ sĩ không chỉ đến từ Little Saigon mà còn từ nhiều tiểu bang, đất nước khác đến ủng hộ thế hệ trẻ gốc Việt ở hải ngoại.

Đây cũng là cơ hội cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên vừa sinh hoạt văn nghệ, rèn luyện tài năng trên sân khấu thực, vừa có dịp thể hiện tình yêu với quê hương cách các em nửa vòng trái đất.

“Nhiều năm theo các em để dạy Việt ngữ, tôi mong mỏi những em yêu văn hoá Việt, muốn ‘góp gạo thổi cơm’ gầy dựng quê hương bằng tiếng hát, lời ca, có được một nơi để thể hiện tấm lòng của mình,” cô giáo LyLy cho biết. Cô LyLy hiện là hiệu trưởng trường Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực. Trong hơn 15 năm qua, Cô và chồng cùng các bạn đều đặn đến trường mỗi cuối tuần để giảng dạy miễn phí cho các em.

“Văn nghệ là một phần quan trọng của văn hóa,” NS Đinh Trung Chính nói. “Sân Khấu Nhỏ cố gắng tạo cho các em một sân chơi văn nghệ với các chủ đề hướng về quê hương, dân tộc.”

Một người làm về Kiểm Phẩm Nhu Liệu, một là kỹ sư cho hãng Boeing, cô giáo LyLy và NS Chính tuy bận rộn với công việc hằng ngày nhưng trong gần 40 năm sống tại Hoa Kỳ, chưa bao giờ lãng quên niềm đam mê văn nghệ từ thuở còn cắp sách đến trường ở Việt Nam. Cư dân Little Saigon có thể không biết rõ hai tên tuổi này, nhưng những tác phẩm, hoạt động của họ thì quá quen thuộc với cộng đồng.

Cô giáo Việt ngữ Lyly và Nhạc sĩ Đinh Trung Chính tại toà soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Nhạc sĩ Đinh Trung Chính từng làm say mê bao người với các bài hát Chúc Xuân, Khóc Cho Vơi Lệ Nhòa, Nhớ Ơn Mẹ, Ngọn Nến Tình Yêu... Tác phẩm của ông được những nghệ sĩ lớn của Thuý Nga, Asia, Ocean Music, Don Ho Production, và của nhiều trung tâm băng nhạc khác chọn trình bày. Hay như, khó mà kể hết những hội đoàn mà cô giáo Việt ngữ LyLy đã tham gia để hun đúc thêm hồn Việt với lớp trẻ: Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, Trung Tâm Việt ngữ Phù Đổng, Trung Tâm Việt Ngữ Âu Cơ, Tổng hội sinh viên Việt Nam, VAAPA, BPSoS, VAYC, CLB Hùng Sử Việt, …

“Ngày xưa anh Nguyễn Đức Quang cầm đuốc, mình lò mò theo bước. Nay khi có cơ hội, mình cố gắng hết sức để ngọn đuốc năm nào được truyền tay đến các em,” NS Đinh Trung Chính nói về “ngọn đuốc” - tinh thần dân tộc- của thanh niên Việt.

“Như Du Ca năm nào, hy vọng Sân Khấu Nhỏ sẽ biến thành một phong trào rộng lớn, đến được với thật nhiều thanh thiếu niên gốc Việt. Hơn nữa, không chỉ ở Little Saigon mà bà con mình ở nhiều nơi khác cũng được xem văn nghệ để cùng nung ấm tình yêu quê hương trong tim.”

Thiên An/Người Việt
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	163430-DP-130321-SanKhauNho-01-400.jpg
Views:	20
Size:	91.1 KB
ID:	453084  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10577 seconds with 11 queries