3 triệu đãng viên của quái đãng csvn mà xây có mổi cái cầu tiêu bé tí tẹo còn không xong, khiến cho dân Tây du lịch VN còn phải chạy xút quần mổi lần đau bụng vì ăn đồ lạ phải đi thăm lăng bác nói gì 10k thằng bắc cụ, bưng bô, chồn lùi của quái đãng csvn. Gữi chúng đi chỉ tổ tốn thêm $150/ tháng mỗi thằng mà chúng nó có làm Đéo gì được đâu??? Bắc cụ thì răng vẫu lên thế kia thì làm sao ai cho bú mà bú? Còn chồn lùi thì xin lỗi một em điếm hạng bét rẽ tiền củng chẵng ai thèm mướn chùi nữa. Bưng bô thì lúng ta lúng túng như gà ăn phải tóc, gà nuốt dây thun; lên mạng chữi rũa bậy bạ bị ban hoài vẩn chưa tỡn. Phí lắm! để dành $150X10,000=$1.500,0 00 us dollars một tháng giúp người dân VN nghèo khổ còn có lý hơn. Suy nghĩ kỹ đi.
|