Giời ạ! Các bác đã từng đi lính cho cả 2 bên, ít tuổi nhất (tính đến năm 1975) thì cũng khoảng sinh 1957 hay 1958, tức là cũng đã 55, 56 tuổi cả rồi. Và còn có những bác còn lớn tuổi hơn nhiều nữa. Cũng già, chín chắn lắm rồi mới phải chứ. Tại sao các bác, các chú cứ phải đấu đá nhau như thế này cơ chứ. Thắng được gì mà thua cũng mất gì đâu. Tại sao không nghĩ tích cực hơn,đóng góp một điều gì đó tốt đẹp hơn cho tổ quốc mình. Nước Mỹ cũng từng nội chiến dai dẳng bao nhiêu năm. Sau đó, họ bắt tay nhau xây dựng một nước Mỹ hùng cường như ngày nay đó các bác ạ.
|