Thằng chó đẻ con rể thằng chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc trả lời công an: Chúng mày dám mời tao tới đây à, chúng mày có biết là tụi mày sống hay chết là do ba tao không? Tao nói cho chúng mày biết, tao có chứng cớ ngoại phạm, cái đêm thằng đó bị giết, tao đang chơi con vợ tao, có con vợ tao làm chứng. Hơn nữa, tao còn giữ cái bao cao su, chúng mày có cần giữ để làm vật chứng không?
Thằng đại tá công an Vĩnh phúc: Dạ, cậu nói vậy là chúng em biết rồi, mời cậu lên chẳng qua là màn kịch cho bọn báo chí và dân đừng ồn ào là chúng em bao che cho cậu. Chúng em biết rõ thằng đó chết là do chính vợ chồng cậu ra lệnh, nhưng cái này sống để dạ, chết mang đi. Chúng em cũng đã tóm được mấy đứa rồi, có gì chúng em sẽ bắt chúng nhân tội giết người thay cậu, giống như vụ thằng con thủ tướng phan văn khải giết con phạm thế duyệt hồi trước. Bây giờ cậu có đi bar chơi không, em cho mấy thằng đệ đưa cậu đi.
|