Quote:
Originally Posted by ChuyenTri.VIETGIAN
Thú thiệt, tao có lần giả làm nước ngoài! Biết lúc nào không? Lúc tao thấy mấy tên MLCĐ lếch tha lếch thếch, thểu na thểu não, bết ba bết bát, lẩm bà lẩm bẩm, nghêu nghêu ngao ngao ...là tao đéo dám nhận tao là người Việt...Hehehe!!! Ngu gì chứ! Gớm lắm!
|
Bắc Cụ "thểu na thểu nảo" MLCĐ lòi gốc khỉ dza dzồi nhé bà con.
Mà ta "lói" chú mày hoài dzồi, thằng MLCĐ nằm sát bên mày trong bô Ba Đình ấy, sao ra đây kiếm hoài vậy?
Chăn trâu ngu dốt bày đặt nổ như kiểu Bắc Cụ. Cỡ mày mà thấy Vịt Kìu là xum xoe chạy tới xin ăn cứt chứ bày đặt "nớn nối".
Dzậy mà đòi chống Mỹ kíu lước.
Sao thấy quen quen, giống cái thằng ông nội ngu dốt của mày lúc vừa ra khỏi Trường Sơn vô ăn cướp Saigon, lói ngọng lói nghịu, dốt mà hay lói:
Fi dzi đe chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô ăn dzần..
Mình không nàm thì ló lói mình nười
Nàm thì ló lói mình nấy ne