Chuyện này cũ mèm, đâu có gì là lạ ở các xứ sở cs. Con vua lại làm vua mà, nhìn qua các xứ sở cs còn xót lại trên thế giới này từ Cuba, thằng anh Fidel Castro xuống thì thằng em Raul Castro lên thay làm chủ tịch; Trung Quốc các thái tử đãng (con cháu đám đãng viên cộng sản MLCĐ) thay phiên nhau nắm các chức vụ béo bỡ, dể tham nhũng; Triều tiên, thằng cha Kim sung Il chết, thằng con Kim sung Ũn lên thay; Việt Nam tất cả những COCC đều được đi du học nước ngoài về, và sau đó lên nắm những chức vụ chủ chốt, dễ đè đầu cưỡi cổ những người dân VN tiếp tục tới muôn đời. Nói tóm lại, ngày nào còn cs, ngày ấy người dân VN vẩn còn oằn oại, ngu dốt, tối tăm, nghèo đói, lạc hậu hàng trăm năm so với nước ngoài. Vậy làm sao để thoát khõi cảnh này là còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người dân xứ Việt.
|