03-18-2013
|
#28
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Oct 2012
Posts: 658
Thanks: 71
Thanked 23 Times in 14 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
|
Quote:
Originally Posted by ChuyenTri.VIETGIAN
Mấy tên Việt Gian MLCĐ mong muốn ...Chệt "đớp" gọn VN sẽ thấy buồn bã với những tin tức như thế này lắm phải không?
|
ChuyenTri.VIETGIAN = ĐM.MLCĐ = ĐùMa.hồchíMinhLiếmCáilỗĐít
Xuất kích bảo vệ chủ quyền? Xuất cứt thì có !!!
Vậy còn cái tin này giải thích làm sao ?
"Tàu Trung Quốc bám sát tàu cứu hộ Đà Nẵng trên biển Hoàng Sa"
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=624474
Làm người khác chính kiến chưa phải là đáng trách!
Cái đáng trách và đáng khinh bỉ nhất chính là sự đần độn và mơ hồ !
Vẫn biết rằng chúng bay đang ăn lương của chế độ, nhưng các cụ ta xưa có câu "nước mất thì nhà tan"...
Đừng tưởng rằng chúng bay là những kẻ cầm quyền, đeo lon Trung Úy hay Trung Tá là oai đâu nhen, thực chất chúng bay chỉ là những tên nô tài giống như những con chó săn, đang phục vụ cho cái chế độ cộng sản, một chế độ tay sai và bù nhìn của Trung Cộng.
Phải, chúng bay là một trong 900 lập trình viên, nhưng cũng chính chúng bay đang nhận chỉ thị từ cái Đảng chó để châm chích, công kích nhằm phân hóa sự đoàn kết của người Việt yêu nước.
Cứ tưởng tượng là nhiệm vụ mà chúng bay đang thực hiện sẽ hoàn thành đi. Vậy thì ai sẽ là người có lợi nhiều nhất ? là cái nhà nước bù nhìn và nhu nhược CSVN của chúng bay ư ? Không đúng! kẻ có lợi nhiều nhất chính là bọn bành trướngTrung Cộng!
Cứ ở đó mà cười hét ngây ngô trong cơn điên dại của chiến thắng tiếp đi!
Đến lúc, tất cả những người Việt Nam yêu nước bị tiêu diệt, bị bắt nhốt trong gông cùm, không còn ai chống đối lại với những hành động nhu nhược, bán nước của bọn cầm quyền csvn, bọn tay sai của Trung Cộng, lúc đó, cũng là lúc các nhà đầu tư Trung Cộng ồ ạt tràn sang khắp nước Việt Nam, bất cứ chỗ nào, miếng đất nào chúng thích, cho dù là đó đất của nhà tổ họ Hồ Chó Minh, họ Lê (Lê Duẩn) hay họ Đặng (Đặng Xuân Khu), thì khi mà bọn tham quan có được ít phân của bọn Trung cộng để nhét trôn, thì chỗ đó lập tức sẽ bị Công An Nhấn Dân và các Băng đảng côn đồ kéo tới giải tỏa...
Không cần kể, chắc chúng bay cũng đã biết, những gì đã xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang, Nghệ An và hàng vạn nơi đã xảy ra trên đất mẹ Việt Nam mấy năm vừa qua.
Vậy xin hỏi, đến lúc đó, bọn Chệt chỉ đúng cái mả tổ cha đám tép riêu chúng bay, thì liệu chúng bay có còn cười, cái kiểu cười dần độn của những kẻ cứ tưởng mình là những người chiến thắng nữa không ?
Rồi nữa, 20 năm sau, con cái của chúng bay sẽ phải mang tên Cẩu (狗), tên Ngưu (牛)... phải học nói tiếng chệt và phải chịu cảnh bị ức hiếp của một dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình!
Không tin hả? cứ thử sang Tây Cương (Uyghur) hay Tây Tạng hoặc sang Vientiane Lào thì sẽ rõ.
Phải, cha mẹ của chúng tao, cách đây hơn 37 năm là những kẻ thua cuộc, phải sống cảnh "nước mất, nhà tan". Nhưng! tương tai, sẽ là chúng bay đó!
Cứ cười nữa đi, tru tréo đi, châm chích nữa đi, hỡi lũ đần độn và ngu muội !!!
|
|
|