View Single Post
Old 03-17-2013   #8
darkray
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
darkray's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,271
Thanks: 86
Thanked 147 Times in 111 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 17
darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chung quy tại cái chế độ đào tạo dốt nát và nặc mùi súng đạn mà ra.

Ở nước người ta học sinh và sinh viên chỉ cần chú tâm học hành và giải trí sau giờ học cho đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái. Đàng này tại VN từ đứa con nít đã bị bắt ép nhồi nhét những thứ rác rưởi cộng sản vào đầu. Cứ y như bầy chó cộng sản sợ thế hệ trẻ ghẻ lạnh với cái chủ nghĩa man rợ và tụt hậu của tụi nó, cho nên ngoài những giờ học vẹt ở trường tụi nó còn bắt học sinh gia nhập sinh hoạt đoàn đội rồi tập luyện quân sự. Để xét duyệt lên lớp thì tụi trẻ ở VN không được đánh giá ở trình độ học vấn mà ở "khả năng tiếp thu và học tập đường lối chính trị của đảng và nhà nước" ...bla bla bla rồi dựa trên tinh thần lao động tốt cũng như "tích cực tham gia công tác đoàn đội". Đã vậy khi về đến nhà là vội vàng rủ bỏ việc sách vở để lo cơm áo gạo tiền phụ giúp gia đình....

Thử hỏi với một ngành giáo dục như thế thì khi có cơ hội ra nước ngoài ngửi mùi đô la thì đứa nào dại dột gì trở về. Hơn nữa vấn đề không nằm ở chỗ đồng tiền bát gạo mà con người dù có bị nhồi nhét và đào tạo đơn điệu với những giọng điệu bịp bợm bằng những cái bánh vẽ về thiên đường xã hội chủ nghĩa rổng tuếch thì khi thoát ra khỏi gọng kìm dối trá và lường gạt của cộng sản để được nếm không khi tự do dân chủ thì đứa du sinh nào cũng choáng ngợp và như vừa mới tái sinh. Từ đó tụi nó nhận ra bộ mặt thật của cộng sản và điều tất nhiên là tụi nó quay ngoắc đối với cái chế độ quê mùa lạc hậu chứa đựng toàn những thành tích sáo rỗng, những khẩu hiệu rẻ tiền và không thực tiễn...

Vì vậy đứa nào đó thú nhận trong bài viết trên rằng kẻ nào muốn quay về ắt hẳn đã nhắm vào một vị trí nào đó. Một sự thú nhận chua cay nhưng đó là sự thật. Bởi vì ai còn dại dột trở về để mất đi cơ hội kiếm được đồng lương cao gấp trăm lần so với thù lao chết đói trong nước mà còn phải ngột ngạt sống trong cái chế độ đảng trị ngông cuồng hồng hơn chuyên của cộng sản. Đã vậy có tài mà không có nơi dụng võ lại bị một đám chân lấm tay bùn chỉ nhờ bắn giết giỏi nên mặc sức tha hồ đè đầu cưỡi cổ người khác thì có dát vàng trải thảm đỏ mời gọi nhưng tụi du học cũng say goodbye mà thôi. Điển hình là Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đã từng bị cộng sản làm cò mồi dụ dỗ dân du học trở về đất nước "phục vụ đất nước" (nhưng thực tế là để phục vụ cái đảng cộng sản chó chết của tụi nó và củng cố quyền hành cho bầy đàn tụi nó mà thôi) bằng việc tuyên dương rùm beng và cấp luôn cho "căn hộ trị giá 2 tỷ đồng" để "giáo sư tiện việc nghiên cứu khoa học... Nhưng thật bẻ mặt cho cái đám cộng sản dốt nát vì Ngô Bảo Châu đâu dại gì vì ba mảnh giấy rách khen thưởng được in sẵn hàng triệu tờ và vài chục triệu thù lao mà trở về làm chim kiểng cho tụi cộng sản trục lợi. Cho nên Ngô Bảo Châu đã coi căn nhà được cấp như một nơi để nghỉ mát khi có dịp về nước, còn lại vẫn ung dung đếm đô la với mức lương trên 90 ngàn USD ở đại học Michigan/USA. Âu đó cũng là cú tát nảy lửa cho cộng sản VN vì Ngô Bảo Châu có xuất thân từ một gia đình cách mạng, nhưng hấp thụ lối sống phương Tây trong thời gia du học và học tới trình độ đó lẽ nào không nhận biết những dối trá và bịp bợm của cộng sản.

Cho nên Ngô Bảo Châu đã thẳng thừng phê phán qua vụ án 2 bao cao su mà cộng sản dựng lên để trả thù Cù Huy Hà Vũ vì đã không phục tòng tụi nó rằng: Chính quyền càng bắt bớ thì càng tỏ ra run sợ.

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm cộng sản đau như thiến và người ta đã hiểu tại sao hiện nay cộng sản hết huênh hoang tung hứng về Ngô Bảo Châu.
darkray_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.13110 seconds with 10 queries