Bài viết có tầm nhìn quá.... gần mà không nhìn thấy xa hơn. Ngày nay chứ không phải 20 năm về trước , bàn cờ thế giới có luật chơi, thằng tàu đố mà dám đánh chiếm VN , nếu nó làm được thì nó đả chiếm từ 1979 rồi , mục tiêu của nó là chiếm nốt TS của VN nhưng không dễ ăn đâu nha, với khoảng cách quá xa và mới chỉ có 1 tàu sân bay không đủ khả năng chi viện cho chiến trường cách xa TC hơn 1000km , nó muốn khóa biển đông không phải là dễ dàng vì biển đông có ảnh hưởng sống còn với các nước trong vùng.
Nên nhớ điều này 38 năm trước các ông bị quan thầy bỏ rơi không thương tiếc để rồi một số vùi thây trong tù cải tạo , một số vùi thây ngoài biển vậy lấy lý do gì để CSVN tin tưởng hợp tác với Mỹ ? biết đâu đó một ngày đẹp trời nó đi đêm với TC bán đứng VN một lần nữa thì sao ?
Đối với Nga ngày nay CSVN chỉ chơi theo tính cách buôn bán , anh có vủ khí tôi mua trả tiền không có nhận viện trợ hay xin xỏ , ngay cả với các nước khác nếu các anh bằng lòng bán thì tôi mua . Chỉ có HK là thằng chó chết , nó không bán vủ khí cho VN thì thôi nó còn cấm các nước khác buôn bán vủ khí cho VN , thằng này chơi bẩn nhất đồng minh của nó là Nhật , Philipine nó còn chưa giúp được gì ngoài lời hứa hẹn suông ,thỉnh thoảng tung ra một câu sẽ bảo vệ, ngày khác thì nói đứng trung lập không theo phe nào. Loại người như vậy ai tin? chỉ có cái thằng viết báo này hay một số thằng ăn phải bả của nó thi mới tin được
|