Quote:
" Đang ở căn biệt thự sang trọng, đại gia Dương phải bán đi, "xuống cấp" ở căn hộ cao cấp. Được vài tháng lại "xuống cấp" tiếp, bán căn hộ cao cấp thuê phòng trọ ở!
Hôm rồi bà chủ nhà trọ hết giữ nổi lịch sự, mắng như tát nước: "Việt kiều, đại gia gì mà tiền nhà mấy tháng không trả cho tui vậy? Có mấy triệu một tháng mà không trả nổi thì về bên kia đi ở đây làm gì?"
Khổ cho đại gia Dương. Làm gì dám "quy cố hương" vì đô và vàng phần lớn huy động của anh em, bè bạn và vay mượn. Về lấy gì trả? Bị "thịt" là cái chắc. "
Bài học cho những vịt cừu yêu nước nghe lời đường mật của loài quỹ đỏ gom góp tiền bạc dành dụm vài chục năm, mượn nợ bạn bè, bà con, anh em đem về VN đầu tư nhà đất, làm ăn hoặc sinh sống, để rồi nay không có đường thoát. Chỉ cho một cách chết rẽ tiền nhất nè : một là lên cầu Bình Lợi nhãy xuống, hai là đến chân cầu SG đoạn xuống dốc nhiều, coi xe vận tãi nào đang chạy đỗ dốc thì lao ra, bão đãm sẻ được toại nguyện. Nên chết đi, vì NGU như vậy (đem tiền về VN đầu tư) thì sống làm gì cho thêm chật đất, hại người khác.
|