Mã mẹ tụi chó cộng sản. Cướp đất cướp nhà thì nó đại đi, bày đặt dùng từ tráo trở là thu hồi. Trước khi có cái nhà nước cộng sản chó đẻ của tụi nó thì đất đai thuộc về ai, bây giờ lại nói là thu hồi, làm y đất đai của tụi nó nên bây giờ thu lại.
Cứ thấy chỗ nào đất mang lại lợi nhuận là lũ chó cộng sản bày trò thu hồi, không cách này thì cách khác tụi nó cũng dựng kịch để cướp trắng đất đai người ta. Nếu nuốt không trôi là lại ca bản "đất thuộc sở hữu nhà nước" rồi cưỡng chiếm một cách trắng trợn. Cho dù là đất nghĩa địa mà béo bở thì tụi nó vẫn giở trò để cướp, còn đất có cản trở phát triển đô thị đến cách mấy mà đang là sở hữu của một trong những thằng chó đầu đàn cộng sản như nhà thằng Lê Khả Phiêu thì có cho vàng tụi nó cũng không đá động tới. Coi như là đất thiêng bất khả xâm phạm chứ không dính dáng gì đến sở hữu nhà nước quần què tụi nó.
|