Một xã hội bắt nguồn từ thằng khai man lý lịch,đem chủ nghỉa mọi rợ về cho dân tôc ,nói không vợ để lo nước non sau lòi ra 3,4 con vợ,mầm non thì tố ngày học đếm bắn máy bay địch không nghe dạy đạo làm người (xin lổi khỉ đâu biết dạy làm người )....láo khoét từ trong trứng nước, tụ hợp thành lủ cướp ( nhà nào trong miền nam mà không đòng thuế mổi khi nó bò về thì đem đi cắt cổ..bắn bỏ....và một thế hệ bị nhồi sọ trở nên u mê,sợ sệt với bọn bán nước và cướp nước,người có học thì cầu an,háo danh thì làm sao đất nước nầy khá lên được.Việt Nam anh hùng nay đâu chẳng thấy mà bây giờ còn tệ hơn thằng Miên chỉ thấy toàn nói dóc ,nói láo mà không biết nhục là gì
|