Sao dạo nầy diễn đàn nầy tranh luận mà chửi bới nhau loạn xà bần lên không biết đâu mà rờ . Thôi các bác các chú ,anh chị em cho tui xin can nha .
Hay để tui kể 1 mẩu chuyện vui hầu các vị giãi khuây tí nha.
Có đôi vợ chồng nọ nhân lúc nhàn rổi ra công viên nằm tắm nắng .Anh chồng mang cuốn sách tâm lý học ra đọc trong khi cô vợ lim dim ngủ .Đọc tới đoạn khá lý thú anh reo lên . À thì là vậy , cô vợ giật mình tò mò hỏi thì ra cái gì vậy anh? Anh chồng ra vẽ thông thái mĩm cười ôn tồm nói rằng : Trong sách nầy triết lý rằng ĐÀN ÔNG KHÔN NGOAN THÌ LẤY VỢ NGU ĐẦN ,CHỈ ĐÀN ÔNG ĐẦN MỚI LẤY VỢ KHÔN NGOAN. Cô vợ ngây thơ hỏi lại .Anh nói cái gì mà em không hiểu gì hết?.???????
Xin các bác cho ý kiến .nhưng xin đừng chữi nhá .tui không biết chửi lộn đâu.
Last edited by TAI-L; 03-13-2013 at 03:24.
|