Đã bảo là tụi CSVN là tụi đầu người óc Heo mà. Hỏi ý kiến thì người ta góp ý kiến cho. Kẹt cái là tụi nó lại ngại người ta chê là NGU, cho nên lại bác bỏ ý kiến của người ta. Thế thì cũng như là đàn khảy tai Trâu. Tụi nó không ngu đến độ không biết là mình dốt nát, nhưng lại ngại rằng chính quyền lại phải nhờ vào ý kiến xây dựng của dân mới biết cách lãnh đạo. Thế thì tụi mảy hỏi ý dân để làm gì? Ngoại trừ đây là một cái bẫy để thu gọn những người "Bất Đồng Chính Kiến" vào một rọ để tiêu diệt. Không có gì độc hơn và tàn ác hơn suy nghĩ của loài CS.
|