Quote:
Originally Posted by J_P
Tôi thì ko cần phải đao to búa lớn chửi người khác ngu đần này kia nọ. Vì như đã nói trên, quan điểm khác nhau. Cái tôi có thể nhận xét qua hiểu biết của ông bạn đây là: kiến thức của bạn chỉ có giới hạn nên ko hiểu được những gì thâm thuý cũng ko gì lạ.
Nên đọc lại những gì tôi ghi đi, đó là nhận xét bản thân chứ ko phải "tụi" nào hết. Và nhận xét đó lấy từ kinh nghiệm của những nước từng là CS ở Đông Âu.
Nếu còn có chút tấm lòng thương đồng bào ở VN thì xem lại CS đã cống hiến gì cho quốc gia trong gần 40 năm qua ngoài cảnh địa ngục trần gian mà người dân hứng chịu bây giờ: kinh tế lệ thuộc; lương thực bị nhũng đoạn (do hoá chất); Tài nguyên cũng bị lệ thuộc luôn ... Qua đó sẽ biết ai là người thắng cuộc và ai là kẻ thua cuộc.
Nước Đức là cái nôi sanh ra nhiều quan điểm chính trị, trong đó có thể gọi là cái nôi của CS. Thế nhưng người dân Đức đã biết sáng mắt và rời bỏ cái nền chính trị CS phản với phát triển tự nhiên. Tự nhiên là vậy thôi, những gì dư thừa sẽ bị loại bỏ.
"Nữa" nếu đọc ko hiểu thì có thể hỏi lại, tôi tốt bụng sẽ giải thích cho chứ đừng có rống lên vậy. Có ai dám nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là hèn ko, cho dù ông là bên nước thua Tàu Cộng và luôn luôn công kích Tàu Cộng.
|
Đừng phí công giải thích nửa bạn à, bạn chỉ nên nói cho những người cầu tiến, họ không biết thì giải thích cho họ biết; còn đối với loại người mổi lần chúng nó thua không biết phải biện luận thế nào thì chúng nó nói càn, viết bựa. Mình đả quá biết về đám "dư luận viên " $150/tháng này rồi. Đừng phí sức mình nửa. Chúng nó sẻ tự cảm thấy nhục khi đọc những hàng chữ này. Thân.