Quote:
Originally Posted by ĐộcCôCầuBại
Suy nghĩ ngu ngốc như thế thì cứ giữ lấy mà ...”nghĩ suy”. Mày chỉ nghe một, mà không thấy mười thì lấy cái gì mà thảo với luận? Hiểu biết kém cỏi như thế thì giải thích đến đâu cũng vậy. Tưởng mày ..có não hơn mấy bọn MLCĐ khác, định “trà dư tửu hậu” một chút làm giảm bớt đi cái ngốc nghếch ngu xuẩn; nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Tao thà để thời gian ....đi ỉa còn hơn.
Bởi thế, mày cảm thấy (như tao đã nói tên nào đó trên kia kìa) mày còn “ôm ấp” thì cứ ôm, còn hoang tưởng đc thì cứ hoang tưởng. Thêm thử 40, 50 năm nữa xem nó thế nào. No sweat! Tao thấy có những cái ngu...không bao giờ sửa nổi. Ngu lại hoàn ngu. Đã bị nhục nhã 4 thập niên trước rồi, giá mà bây giờ có trở lại như xưa đi nữa, thì cũng bị nhục nhã còn hơn thế (ngu ngốc, vô học ...nó khổ thế đấy!)..Hahaha!!!
|
Thông thường thì người say luôn cho là thiên hạ say và chỉ mình họ tỉnh. Người điên thì cho là mọi người điều điên.
Nói chung những cái này ko sai vì nhận xét theo góc nhìn nào thôi. Tương tự như vậy người ngu thì thích chửi người khác ngu vì với lối suy nghĩ ngu và nông cạn của những người ngu thì ko thể hiểu những cái nhận xét (chửi) thâm thúy của người khác.
Nhận xét của bạn về chế độ ko sai, vẫn có chút lý lẽ.
Những cái luật quá gở mà bạn nêu ra ở A Rập; Iran này kia nọ nó bắt nguồn từ tôn giáo và về đạo cuồn tín Hồi Giáo thì ai náy cũng rõ rồi, ko cần bàn cãi. Tuy nhiên với một người hiểu biết và muốn tiến bộ hơn thì người ta lúc nào cũng muốn lấy cái nào tốt hơn để so sánh.
Điều này có nghĩa là ko ai đi so sánh việc làm sai của mình với những cái bị đào thải để rồi cho là mình đúng. 1 đứa con nít có thể và được phép đái / ỉa trong quần, ko ai trách. Nhưng nếu người lớn mà làm vậy và nói là con nít làm được và tui cũng làm được thì quả nhiên suy nghĩ quá ấu trĩ.
Kết luận: Bênh vực một chủ nghĩa CS mà đường lối của nó so với tiến bộ xã hội nên và đã bị đào thải thì quả thật ấu trĩ.
Ai Ai cũng biết Tây Tạng quân lực rất yếu ớt khi bị Tàu Cộng chiếm đóng. Tuy nhiên có ai dám nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là sai khi bền bỉ đấu tranh cho tự do Tây Tạng ko.