Quote:
Originally Posted by cybervideo
Đứa nào nhảm nhí tung tấm hình này lên bình luận lãng nhách. Nhìn mấy đứa học sinh kia có gì là sang trọng, quần áo cũng tầm thường. Bàn ghế rộng thênh thang mà trên bàn mỗi đứa chỉ có ly nước chứ ê hề cao lương mỹ vị gì quá đáng. Vậy chưa chắc gì tụi nó khá hơn người đàn ông kia.
Còn người đàn ông biết là do ông ta nghèo hay vì muốn yên tĩnh ăn uống và giữ sỉ diện nên không muốn thiên hạ mình ăn những thứ gì. Món ăn bất kể là ngon hay dỡ nhưng nếu ăn không đúng chỗ sẽ trở nên quê mùa hay không hợp môi trường xung quanh sẽ làm người ăn không tự nhiên, vì vậy tìm góc khuất cũng chưa chắc là do nghèo mà ngồi ăn như vậy.
Trong khi đó tại Việt Nam thiếu gì chuyện để lên tiếng phản ảnh hay lên án. Chẳng hạn bọn chó cộng sản kia kìa. Tụi nó có làm gì ra hồn cho đất nước cho nhân dân. Những cái chúng nó tích cực làm là để giữ nồi cơm và để giữ quyền của chúng nó chứ tốt lành gì cho dân và nước. Ngay như việc đất đai lãnh thổ cha ông dân tộc Việt đổ biết bao nhiêu xương máu để có mảnh đất hình cong cong như ngày nay, nhưng chỉ vì tham quyền cố vị mà tụi chó cộng sản đã can tâm bán nước dâng biển để bưng bô cho Tàu cộng hòng được độc quyền cai trị đất nước và tha hồ tiếp tục ăn trên xương máu người dân. Còn dân đen thì chả mấy ai giàu nức đố đổ vách như chúng nó. Trong khi cả nước hơn 4/5 dân tình đói khổ lầm than, những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khốn cùng có được tụi nó quan tâm nâng đỡ hay cưu mang gì không ? Ngay cả đồng bọn của chúng nó xưa kia ngu xuẩn lăn vào lửa đạn để chúng nó ngày nay phè phỡn hưởng thụ mà vẫn bị chúng nó bỏ đói bỏ khát nếu không lãnh trọn số đạn đúng tiêu chuẩn để được hưởng quy chế thương binh hay trợ cấp xã hội. Còn chúng nó thì nhà cao cửa rộng, ăn chơi trác táng và tuồn của ăn cướp ra nước ngoài làm vốn riêng, vậy sao không mở miệng ra mà bình với phẩm. Nghịch cảnh rõ ràng và ngang trái như thế sao không kêu ca ?
Chỉ giỏi làm chuyện ruồi bu nhảm nhí rồi tỏ ra vẻ đồng cảm. Toàn một thứ thương hại rẻ tiền và miễn phí.
|






Thật đúng những gì tôi muốn nói, không lẽ 1 xã hội chỉ toàn những người ngồi ăn như bác bảo vệ mới đúng hay sao, bác ấy còn may mắn hơn ối người khác là có công ăn chuyện làm, có cơm để mà ăn, còn nghững em học sinh ngồi uống nước có gì phải phàn nàn, so bì?????