Khi mà CSVN sụp đổ thì những tên Việt Gian và kinh tài của CS trên những nước tự do sẽ chết đói. Niềm lo âu của CS trong nước là một. Nỗi sợ hãi của đám bợ đít CS cũng chẳng kém là bao. Cái ngu, cái dốt của mấy thằng CS là làm không được nhưng thích hứa hẹn. Hứa hẹn rồi lại chẳng biết cách làm. Trí khôn của tụi nó chỉ có thể so sánh với đàn Trâu. Tụi Tàu Cộng xỏ mũi rồi thì kéo đâu phải đi đó. Đám Việt gian thì chỉ là những con Trâu con bám theo đít mẹ.
10 năm, 20 năm....thậm chí là đã gần 40 năm tụi nó đã làm đươc những gì? Tất cả vốn liếng mà tụi nó có được ngày hôm nay chẳng phải là tự tạo. Tất cả đều là tiền tài, của cải chúng cướp của dân miền Nam. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam chúng lại bắt dầu cướp của dân bằng những thủ đoạn gian xảo như đổi tiền liên tục, hoặc là đánh tư bản mại sản v.vv. Cái dốt nát và bất tài của bọn chúng thì người dân còn lạ gì. Tại sao dân trí người Việt lại quá thấp như vậy? Tại sao nền giáo dục ở Việt Nam lại hóa ra tồi tệ như ngày hôm nay? Nhìn lại những tháng ngày khi bọn CSBV vừa vào Nam. Những tên đứng trên bục giảng của nhà trường thuộc thành phần nào? Tụi nó chỉ là những tên dốt nát nhưng lại làm thầy giáo. Những đưa trẻ của miền Nam văn minh đã phải chịu cảnh oái ăm ngồi trong trường lớp XHCN để học những gương hy sinh của Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám, Lê Hồng Phong v,vv. Tất cả đều là những chuyện thêu dệt, nhưng bao trùm ý tưởng nhồi sọ.
Thấm thoát gần 40 năm qua một số đông trong những đứa trẻ đó có thể đã trở thành những Đảng viên đảng CS. Họ trở thành những công cụ để CSVN sai khiến. Tuy nhiên, cũng có một số khác có ý kiến bât đồng khi họ nhận ra được bộ mặt giả dối và tàn ác của CSVN. Kết quả của họ là dấn thân vào chốn lao tù, hay bị thủ tiêu bí mật. CSVN lúc nào cũng muốn đánh đòn phủ đầu để nhận chìm đi những phong trào kêu gọi dân chủ và tự do. Thế nhưng, cho dù bọn chúng xảo trá đến đâu thì cũng không thể ngăn chận được làn sóng đấu tranh của người dân. Khi họ đã không còn gì để sợ, và cũng chẳng còn gì để mất thì họ nhất định sẽ cùng nhau đập tan bạo quyền CS. Chuyện 10-15 năm nữa để CS đổi mới khi thế hệ tiếp nối lên cầm quyền thì chỉ có những thằng NGU mới thốt ra lời như vậy. CS thì chẳng bao giờ thay đổi. Điều này cả thế giới đều biết. Ngang ngược, hống hách, kiêu căng, tự phụ, dối trá, lọc lừa dân chúng đều là những hành vi bị phỉ báng. CSVN làm hết tất cả những điều này, và sẵn sàng đàn áp dân chúng để làm vui lòng quan thầy Trung Quốc. Cái đuôi của CSVN đã ló ra và không còn cơ hội để rút lại nữa. Khi sự thật phơi bày qua những sự việc như Hoàng, Trường Sa đã bán cho Trung Cộng. Và rồi hàng loạt những dữ kiện khác được phơi bày ra ánh sáng thì người dân đã quá tỏ tường về Đảng CSVN. Một Việt Khang bị tù đày, thì hôm nay có trăm ngàn Việt Khang khác đứng lên. Mai nay sẽ là triệu triệu Việt Khang đứng lên cùng tiếng nói. Ngày tàn của tên đồ tể đã đến rồi.
Việt Nam ơi thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lửa khói.
|