Tôi nhìn nhận ông NNN có tài ăn nói , và có nhiều kiến thức vì dù sao ông ta cũng là một giáo sư sử địa ; nhưng có điều nếu các bạn coi DVD PBN các bộ mới sau này thì mình nhận thấy ông Ngạn không còn là một nhà mô phạm nữa và có vẻ " hơi mất dạy " rồi ! Bằng chứng là nếu các bạn coi kỹ lại trong các đoạn " đố vui có thưởng " do ông và cô KD phụ trách thì thấy ngay cái " hơi mất dạy " của ông khi kêu một bà khán giả lên để trã lời câu đố , ông thường nói như vầy " bà kia hay bà nào đó đi nhanh nhanh lên có được không" ?! Tại sao ông có những lới nói như vậy ? Thứ nhất người ta cũng bỏ tiền mua vé vào coi tuy không phải loại VIP, thứ hai nếu trả lời đúng thì họ lảnh thưởng còn sai thì thôi chứ đâu phải họ ăn xin của bố thí đâu mà ông Ngạn có những lời nói không đẹp như vậy ? Vã lại bên Mỹ có câu " lady first " mà ông không nhớ sao ?
|