Nghe đồn rằng khi bạo chúa Chavez sắp sửa lìa trần thì các cận thần vây xung quanh và có tên hỏi rằng: " Ngài có đồng ý cho chúng tôi ướp xác ngài đem lộng kiếng giống như cẩu tặc Hồ chủ tiệm của VN không ạ? "
Chavez lúc đó đang lấy hơi lên, tay bắt chuồn chuồn, mặt mũi tím tái vì không đủ oxygen để thỡ mà chúng nó cứ hỏi hỏi hoài bèn lấy hết hơi tàn quát lên: " Ướp ướp cái con C. tao"
Bọn cận thần sau đó đả theo di chúc của bạo chúa là thẽo chỉ có cái con C. của Chavez đem đi ướp, còn cái xác thì đem thiêu, rãi xuống cầu tiêu; chớ nếu đem chôn thì lỡ dân chúng biết được chổ nào thì nó đào mồ, cuốc mã lên.
Đó là tin nghe được, độ chính xác còn tùy thuộc vào quần chúng.
|